"Bờ sông vẫn gió" của nhà thơ Trúc Thông được viết năm 1983. Từ khi ra đời, bài thơ đã lấy đi nước mắt của không biết bao nhiêu người. Gió từ bài thơ vẫn chưa bao giờ ngừng “lay” trong tâm hồn của bạn đọc yêu thơ, trong trái tim của những người con không còn mẹ…
Bài thơ “Bờ sông vẫn gió” đã được nhiều nhà thơ, nhà phê bình cảm nhận, đánh giá là một trong những bài lục bát hay nhất viết về mẹ trong thơ Việt Nam hiện đại.
---
BỜ SÔNG VẪN GIÓ*
Thơ : Trúc Thông (1940-2021)
Lá ngô lay ở bờ sông
Bờ sông vẫn gió
người không thấy về.
Xin người hãy trở về quê
Một lần cuối... một lần về cuối thôi
Về thương lại bến sông trôi,
Về buồn lại đã một đời tóc xanh.
Lệ xin giọt cuối để dành
Trên phần mộ mẹ nương hình bóng cha
Cây cau cũ, giại hiên nhà
Còn nghe gió thổi sông xa một lần
Con xin ngắn lại đường gần
Một lần... rồi mẹ hãy dần dần đi.
--
* Theo Tuyển tập thơ lục bát VN -Nxb Văn hóa - Thông tin, 1994.
Негізгі бет Bài thơ hay về Mẹ - BỜ SÔNG VẪN GIÓ Trúc Thông; Diễn ngâm Thanh Vân
Пікірлер: 35