CHÚT AN BÌNH
Thơ Tràn qua suối nguồn
Diễn ngâm NS THU THUỶ
Hungduongdinh
Dốc đèo phủ kín hoa rừng
Tràn theo sương lạnh hát mừng suối reo
Trăng ngà len lén trèo leoPhất phơ theo gió mộng theo suối tiền
Hạt mưa bám lá muộn phiềnLong lanh dáng ngọc tình tiên chốn này
Em còn dong ruổi dặm xaQuay về cố quận ngút ngàn lạc phương
May ta lưu lạc tìm hươngNgóng trông phố lạ miên thường dấu tiên
Bông rừng réo gọi liên miênTâm ơi động kiếp - khổ điên héo mòn
Trăm năm nghe tiếng héo honMáu tuôn hồn lạnh - Máu tuồn đi thôi
Tan đi lòng hận xa xôiCho ta gục ngã tay thôi gọi mời
Có người gục ngã giữa đờiBóng còn in dấu - Giọng cười bên tai
Cuộc tình không chỉ riêng aiBình An chìm nổi thiện tai giữa dòng.
& edited by hungduong
Негізгі бет Музыка CHÚT AN BÌNH -Diễn ngâm NS THU THUỶ - Hungduongdinh
Пікірлер