Giữa đời tìm em
Poem: Tịnh Ngu
Music: Nhiên An
Vocal: Phước Dũng (Danny)
Arrangement: Công Dũng
Lyrics:
Tạ ơn em mộng thanh nhàn
Cho ta quên lãng gian nan từng qua
Tìm về vọng ảo giấc xuân
Ủ đôi chân ấm phiêu bồng tháng năm
Ta về khoác áo sờn nâu
vang câu sám hối chuỗi hờn lời kinh...
Ta về chưa tỉnh cơn mê
giữa đời tìm em, sâu thẳm tìm em
Phù du mấy kiếp con người
gọi nơi vô tận khóc cười thiết tha
Ngủ quên trên gối Lăng Già
lúc tỉnh mới biết vẫn ngà ngà say
Gượng người thức giữa bao đổi thay
Mòn chân rã vòng quay ân tình
Về đối Tâm - Tâm mãi lặng thinh
Ta ngoái lại nhìn mình hôm qua…
Hằn vết chân in dấu Ta Bà
Thì ra là mình còn vụng tu
Đời em đã qua mấy màu thu
Ta thương em- hồn hiu quạnh vắng
Duyên nợ này, xin hẹn ngày sau...
#giuadoitimem
#nhienan
Copyright thuộc về Nhiên An
Xin không reupload
Contact: phideaver@gmail.com
-----------
Nguyên văn bài thơ
Dòng kinh sám hối
(Tịnh Ngu)
Tạ ơn em mộng thanh nhàn
Cho ta quên tạm gian nan đã từng
Tìm về vọng ảo ngày xuân
Ru lòng ấm lại bước chân phiêu bồng
Đưa tay ghì chặc thái không
Ngỡ đâu dáng ngọc trong vòng tay êm
Giật mình như tỉnh cơn men
Ngồi trong sâu thẳm tìm em giữa đời
Phù du mấy kiếp con người
Gọi nơi vô tận khóc cười thiết tha
Ngủ quên trên gối Lăng Già
Tỉnh ra mới biết vẫn ngà ngà say
Gượng người thức giữa đổi thay
Mòn chân rã gối - vòng quay ân tình
Đối tâm - tâm mãi lặng thinh
Đối ta - ta ngoái nhìn mình hôm qua
Vết chân in dấu Ta Bà
Cười to một trận dễ là vụng tu
Đời em đã mấy màu Thu
Thương em tình mãi giăng mù cô đơn
Ta về khoác áo nâu sờn
Vang câu sám hối chuỗi hờn lời kinh…
Негізгі бет Giữa đời tìm em | Nhiên An - thơ Tịnh Ngu | Phước Dũng | Công Dũng hòa âm
Пікірлер