[Note: This is an original poem video produced by THU HÒA, featuring voice of Artist THU HÒA.]
LIÊN KHÚC THƠ THƯƠNG NHỚ BÁC NGUYỄN PHÚ TRỌNG | NSƯT Thu Hòa ngâm thơ
Giọng ngâm: NSƯT Thu Hòa
LỜI BÀI THƠ:
1) LỜI ÔNG DẶN TRƯỚC LÚC ĐI XA
Thơ: LS Nguyễn Minh Tâm
Lời ông dặn đậm nghĩa tình
"Ném chuột đừng để vỡ bình...", nhớ chưa
Cuộc đời sớm nắng chiều mưa
May, nhiều chuột chết mà chưa vỡ bình
Ông đi những bước lặng thinh
Nhẹ lòng để một chữ VINH trong đời
Đưa tôi về nhà, bà ơi
Để tôi vui vẻ ở nơi sinh thành
Thế nhân khổ vì lợi danh
Chết rồi còn muốn tham giành đất đai
Cho tôi một nấm nhỏ thôi
Để sau khỏi khổ vì lời thán ca
Tôi đi chỉ một thân già
Nhưng mà để lại cho bà tiếng thơm
Mặc ai đặt đó kê đơm
Lòng mình trong sáng thì cơn cớ gì
Mấy lời thủ thỉ vân vi
Thôi, bà ở lại tôi đi...
Nhé bà!
2) NHỚ BÁC TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Thơ: Trung tướng Vũ Thanh Hoa
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi rồi
Bác đi để biết bao người tiếc thương
Cả đời tóc bạc màu sương
Vẫn lo cho nước con đường tiến lên
Lo cho đất nước bình yên
Tự do độc lập vững bền giang sơn
Dân tộc trường tồn dài lâu
Lo cho nước mạnh dân sang giầu
Bác trăn trở cả cuộc đời
Chống tham nhũng sáng ngời nghĩa nhân
Luật pháp là bất vị thân
Vi phạm pháp luật phải cần sửa ngay
Bất kể người đó là ai
Không có vùng cấm nếu sai xử liền
Biết bao quan chức vì tiền
Tham ô chạy chức vì tiền chẳng tha
Bác là gương sáng nước nhà
Cuộc sống thanh bạch chan hòa tình thân
Trí đức minh chính nghĩa nhân
Thanh liêm chính trực kiện cần thanh cao
Nghĩa tình có trước có sau
Bạn bè thế giới năm châu nghĩa tình
Chủ nghĩa xã hội tư tưởng Hồ Chí Minh
Kim chỉ nam mãi kiên trinh trọn đời
Là sao Bắc đẩu giữa trời
Sáng soi cho cả muôn người tiến lên
Bác là thế giới người hiền
Quốc gia dân tộc đặt lên hàng đầu
Bác như biển rộng non cao
Tình dân nghĩa đảng trước sau vẹn toàn
Xây dựng xã hội bình an
Với bạn bè Bác chứa chan tình người
Là lãnh đạo suốt cuộc đời
Chỉ ô tô cũ không rời bác ơi
Ốm đau làm việc chẳng ngơi
Vẫn lo cho Đảng cho đời cho dân
Trong gia đình dặn người thân
Đưa về quê để được gần mẹ cha
Để cho bà được mãi là tiếng thơm.
3) MONG NGƯỜI YÊN GIẤC NGỦ
Thơ:: Nguyễn Đức Biểu
Cả Dân tộc đều tiếc thương vô hạn
Bậc sỹ phu, người Cộng sản kiên trung
Đã tận hiến đến hơi thở cuối cùng
Thật xứng đáng bậc anh hùng hào kiệt.
Trọn cuộc đời sống thanh tao liêm khiết
Vì Đảng, vì Dân chỉ biết hy sinh
Chẳng bao giờ cầu bổng lộc cho mình
Mà tất thảy là phồn vinh Đất nước.
Vị thế, cơ đồ hôm nay có được
Là ơn người đốt đuốc nhóm lò thiêu
Để Nhân dân thêm tin Đảng thật nhiều
Dẫu còn đó những điều đang dang dở…
Bác ra đi mà lòng đầy trăn trở
Bởi thấy mình còn nặng nợ với Dân
Dù đã mang hết nhiệt huyết, tinh thần
Và trí tuệ hiến dâng cho Tổ quốc…
Lại Đà ơi! Làng quê thân thuộc
Sẽ từ đây chẳng được thấy Bác về
Ăn bữa cơm cùng mọi người ở quê
Bên chén trà để thỏa thuê tâm sự.
Dù biết rằng sinh, lão, bệnh, tử
Nhưng chiều nay nghe tin dữ loan đi
Bước chân con sao cứ nặng như chì
Trong lồng ngực trái tim như rỉ máu.
Cả ông trời cũng xót thương đau đáu
Đổ mưa buồn thấu đến tận tâm can
Căn nhà nhỏ ở phố Thiền Quang
Ai đã vấn vành khăn tang trắng xóa!!!
Ôi! Thương Bác chiều nay đi vội vã
Trăm triệu trái tim tất cả xót thương Người.
Một tâm hồn tựa ngàn đóa Sen tươi
Ở bên ấy mong Người yên giấc ngủ!
Hồ Gươm ơi! Hãy buông mành liễu rủ
Cùng sóng hồ Tây ru Bác ngủ thật ngon lành
Thắp nén hương thơm với tấm lòng thành
Cùng vần thơ con dành dâng kính Bác!
XIN VĨNH BIỆT! NGÀN THU ÔI VĨNH BIỆT!
► Đăng ký kênh để xem nhiều video mới của THU HÒA tại: shorturl.at/s6Yuo
Theo dõi thêm thông tin và liên hệ với THU HÒA:
► Fanpage: / cheothuhoa
► Liên hệ tổ chức biểu diễn / sáng tác: 038.628.1515 (Zalo)
► Email: thuhoacheo@gmail.com
► Ủng hộ phát triển Kênh Thu Hòa và nghệ thuật truyền thống:
STK: 19036640711014. TECHCOMBANK. TRẦN THỊ THU HÒA.
© Bản quyền thuộc về THU HÒA
© Copyright by THU HÒA ☞ Do not ReUp
Негізгі бет LIÊN KHÚC THƠ THƯƠNG NHỚ BÁC NGUYỄN PHÚ TRỌNG | NSƯT Thu Hòa ngâm thơ
Пікірлер: 3