MƯA XUÂN
diễn ngâm NS THU THUỶ
THƠ @ tràn qua suối nguồn by Hungduong
Đôi tay choàng kín vòng bôngHồn mơ sắc thoảng phập phồng gió lay
Đọng hương lưu dấu cay cayHồn như phiêu bạt ta say tìm nàng
Nắng xuân bạc xoá chốn vàngXanh lơ sóng thét mơ màng khổ đau
Vọng la chín cõi bình yênChuông ai ngân động nắng lên trong vàng
Âm thầm trôi chảy xuân sangChìm trong khe đá ẩn mang khép buồn
Tàng cây xanh biếc tròn vuôngNước trong dội bóng ma vương chập chờn
Bên trời chim lạc bay vờnKêu la inh ỏi coi trời như không
Lá vàng rơi rớt mộng trôngTrôi theo mất hút vô tăm ma hời
Chơi vơi hòn đá xoay thờiTrồi lên lõm xuống miệng đời dục tham
Mồ hôi toát rụng lạnh ranThấm vào huyết quản vỡ tan máu hồng
Vòng quay khổ nạn phập phồngCuốn tròng vòng cổ treo trong gió thời
Biển hình vỗ cánh bầy dơiTreo mình nhìn ngắm vạn đời đỗi duyên
Thả chân rớt xuống suối tiênTrôi theo dòng chảy lượn siêu thoát trần
Bỗng dưng mặt nước dội âmVòng tròn dậy sóng rung êm mặt trời
Hình ai nhấp nháy nắng xuânCười vang dội tiếng như tình bay xa
Bóng hồng đỏ thắm trời xaTheo con sóng bạc nát tan thân mình
Bỗng dưng mèo dậy thình lìnhKéo theo bầy chuột rập rình vào... kho.
& edited by hungduong
Негізгі бет Музыка MƯA XUÂN - Hát vè Bình Tri Thiên - NS THU THUỶTHƠ by Hungduong
Пікірлер