Chiến tranh đã đi qua, nhưng nỗi đau thì vẫn còn đó, hằn in lên khuôn mặt, giọt nước mắt của những người mẹ các chiến sĩ đã hi sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc…
NỖI ĐAU LÒNG MẸ của nhà thơ Bùi Quang Thanh được viết ra từ cảm xúc khi bắt gặp tác phẩm “À ơi tiếng mẹ” - bức ảnh Mẹ VN anh hùng Nguyễn Thị Ngâu (Thảo Ngân)
NỖI ĐAU LÒNG MẸ
Nỗi buồn qua cánh võng gai
Đậu lên mặt mẹ, ngân dài "à ơi"...
Dẫu cho đi hết cuộc đời
Mẹ ơi ánh mắt chẳng vơi nỗi buồn
Có ai níu được hoàng hôn
Có ai sẻ bớt cô đơn cùng Người?
Như mông lung cuối chân trời
Các con bé bỏng mải chơi quên về
Như nao nao giữa chiều hè
"À ơi"... tiếng mẹ - tiếng ve khản rồi
Tay già run rẩy bờ nôi
Nỗi đau lòng mẹ sau thời chiến tranh.
BQT
#phanthanhvân #vânhátthơ #phanthanhvânngâmthơ
Негізгі бет Nỗi đau lòng mẹ - Thơ Bùi Quang Thanh - Phan Thanh Vân ngâm thơ
Пікірлер: 15