Thơ: Trần Hữu Quốc Huy
MÙA HÈ NHỚ
Thời gian còn trong hư ảo
Gió đã sang sông tự hôm nào
Câu thơ lửng lơ chiều tím
Người xa xa bóng lá mờ…
Con nước lặng thinh như chưa bao giờ lên tiếng
Để lòng sông sâu đến chẳng ai ngờ
Có những ngày mây khói bơ vơ
Chợt về đâu ve kêu quạnh quẽ
Phượng đỏ mà buồn đến lạ,
Mùa hè nào không chất chứa những niềm riêng?
Thổn thức học trò đã xa xăm
Sao lại hóa tơ giăng trong tâm hồn người bạn cũ?
Sân trường xuyến xao sắc nắng
Buồi chiều dần lung linh
Long lanh xưa ánh mắt nụ cười
Còn nơi xa đó như lời tri âm…
Негізгі бет Nhạc trữ tình. Bài hát: Chiều tím **. Thơ: Trần Hữu Quốc Huy
Пікірлер