NHỚ VỀ CHA_ lời thơ Trần Văn Đang . phổ nhạc và thể hiện: Nam Nguyen
là một bài hát rất hay , cảm động , về tình cảm Cha -Con . Nỗi nhớ của người con xa quê, nhớ về Người Cha của mình...
facebook Nam nguyen; facebook.com/profile.php?...
Mọi người nghe thấy hay , hay like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé!!!
Lời bài hát:
Thấm thoát thoi đưa ngày con xa xứ
Mang bao mơ ước hoài bão qua đây.
Bỏ lại sau lưng dáng hiền Cha Mẹ,
Vì quê nhà còn nghèo lắm ai ơi.
Đi giữa gian nan dòng đời lam lũ,
Mà con quên đi lối cũ đường xưa.
Để bây giờ người đi người ở,
Ánh mắt Mẹ buồn nhìn về xa xăm...
Cha ơi Cha , Con ngàn lời xin lỗi,
Gánh nặng cuộc đời Cha hằn dấu trên vai.
Ngày Cha đi Con về đã quá muộn.
Nỗi buồn này day dứt mãi khuôn nguôi.
Mong nới xa Cha nhìn con xa xứ,
Đứa Con dại khờ chưa tròn chữ hiếu Cha ơi.
Cha ơi cha lòng Con còn trắc trở,
Bóng chiều tà nhuộm bạc mái đầu Con...
Bao năm tháng bôn ba trở về quê cũ,
Trở về nơi đây lối cũ đường xưa.
Giờ chỉ là Người đi Người ở,
Bóng chiều tà Con thấy nhớ về cha...
Негізгі бет Музыка NHỚ VỀ CHA - Lời Thơ : Trần Văn Đang. Phổ nhạc & thể hiện: Nam Nguyen
Пікірлер: 37