Bài thơ cảm động, viết tặng mẹ của một chàng trai không còn mẹ nhân ngày 8-3 qua giọng ngâm của Nhà giáo Phan Thanh Vân.
TÌM MẸ CHA TRONG NỖI NHỚ THÁNG 3
Tác giả: Đỗ Nga
Thị thành chen chúc sớm trưa
Tha hương đất khách chát chua tình người
Nghe văng vẳng, tiếng mẹ cười
Trải qua mưa nắng mang lời mẹ ru...
Nhẹ nhàng tựa gió mùa thu
Mây lồng bóng mẹ nhìn từ xa xa...
Mẹ vừa làm mẹ, làm cha
Con đà khôn lớn, mẹ già héo hon
Sáng vai cõng nước lên non
Ruộng quê tát cạn tìm con cua đồng
Chong đèn cấy mạ đêm đông
Lúa đòng ngậm sữa, lưng còng tháng năm
Nhà tranh, vách lá lạnh căm
Trăng soi mắt mẹ… vết hằn chân chim
Con nằm thẳng, mẹ nằm nghiêng
Con ngon giấc, mẹ ngồi bên cạnh giường
Làn tóc mẹ, nhuốm màu sương
Thương đôi má hường hoá những nếp nhăn
Xuân thì mẹ chẳng còn xanh
Con nuôi hy vọng để nhanh thành tài
Ngờ đâu cạm bẫy giăng cài
Mộng xây lâu đài trên cát viển vong
Đời con vài gánh long đong
Mẹ cha gánh cả bão dông cuộc đời
Hôm nay con đã về nơi
Chôn nhau cắt rốn thuở thời ấu thơ
Tay đưa cánh võng thẫn thờ
Còn đâu tiếng mẹ ầu ơ... đêm trường
Mẹ cha giờ ở Tây phương
Dõi theo từng bước đoạn đường con đi...
04/03/2024. Tg/ Đỗ Nga
#phanthanhvan #vânhátthơ #phanthanhvânngâmthơ#phanthanhvân #vânhátthơ #phanthanhvânngâmthơ
Негізгі бет Tìm Mẹ Cha trong nỗi nhớ tháng 3 - Tác giả Đỗ Nga - Ngâm thơ Phan Thanh Vân
Пікірлер: 18