[Tác giả giữ bản quyền]
Anh tìm được em sau bao mùa xa vắng
Anh gặp được em đêm trăng thềm bóng giăng
Ta biết nói gì chưa
Em vẫn giống ngày xưa
Như hoa nở trong mùa...
thu mưa
Ta gặp lại nhau nhưng sao lời chưa nói?
Ta còn vẹn nguyên qua bao thời nổi trôi
Em vẫn bóng lẻ loi
Luôn khao khát tình đôi
Rồi từng đêm không ngủ
thổn thức bồi hồi
Sao giữa biển đời bao la
Ta không thấy nhau thật mau
Đến bây giờ nói chi
muộn quá!
Ta có lẽ đi miệt mài
Trong dấu vết xưa lạc loài
Đường dài đi kiếm ai
trắng tay
Anh từng tìm em qua trang màu Face-book
Mong được gặp em câu thơ tình mỗi đêm
Ai chỉ lối tìm em
Khi trăng khuất mờ thêm
Dù mình tìm được nhau
mà có êm đềm?
Негізгі бет Музыка Tình khúc của tiếng lòng ngậm ngùi: ANH TÌM ĐƯỢC EM | Thùy Trang | Sáng tác: Quốc Khanh
Пікірлер: 2