* TỪ TA ...
- Thơ và Nhạc : Nguyên Thi Tất Khảm .
- Tác giả tấu Guitar thùng .
- Cảnh quay qua I-Phone 12 Pro : HÒN CHỒNG, Nha Trang ngày 13.4.2024 .
- Tổng hợp video và nhạc : CapCut .
- Chia sẻ : KZitem .
* Lời bài hát (Dành cho các bạn thích hát theo nhạc đệm) :
* TỪ TA ...
- Từ ta tìm đến nhà em . Lá rơi hoa nở cho đêm hãi hùng !
- Nay vào thu nước chập chùng . Nhà em vang khúc nhạc lòng năm xưa .
- Em ơi từ bấy đến giờ . Niềm tin chuốc lấy hững hờ gió bay . (Em em ơi ... Em em ơi ...)
- Trải bao hoa đổi lá thay . Một phương ta chọn khói mây hão huyền .
- Trầu cau mình chẳng nên duyên .
Hãy làm cánh nhạn đưa thuyền sang sông .
- Để mai ta đốt lửa lòng . Phím tơ thổn thức muôn trùng dấu yêu .
- Dẫu cho nắng sớm mưa chiều . Thiên thu cũng gọi ít nhiều tương giao .
- Thiên thu cũng gợi tương giao ít nhiều . (Ớ ớ ơ ...Ớ ớ ơ ... Ớ ớ ơ ... Ớ ớ ơ ...) ./-
Негізгі бет TỪ TA ... Nguyên Thi - Guitar .
Пікірлер