TRẮNG
diễn ngâm ns Hồng Vân
Cuốn thơ DẤU CHÂN CHIM
HUNGDUONGDINH
Bốc hơi ruộng muối khô cằn
Bay theo gió nắng nhập nhằng da đen
Cánh tay mòn mỏi nhấc lên
Hốt ngàn hạt trắng mặn thêm cuộc đời
Trắng trong chất chứa mộng thời
Long lanh bọt nắng nụ cười như hoa
Bàn tay em trắng nõn nà
Bờ môi chín mọng lụa là trang thơ
Trời buông mây trắng xanh lơ
Dòng sông lặng dấu tuổi thơ hôm nào
Bầy chim yến hót vẫy chào
Cho quên đi hết thì thào rối tung
Trắng tiền trắng bạc mộng lung
Quên dần nhân cách tâm rung vô ngàn
Tham lam vọng dối ngập tràn
Đâu là chính đại lọc sàng xác thân
Tay còng quỳ gối run chân
Cúi đầu mắt nhắm xác thân nhọc nhằn
Tai còn nghe vọng lằng nhằng
Thiên đường trắng dấu mù căm lối về.
& edited by hungduong
Негізгі бет TRẮNG - ns Hồng Vân - HUNGDUONGDINH
Пікірлер