TRƯỜNG XƯA NGÀY TRỞ LẠI | NHƯ THỦY PHẠM - 1 CỰU HỌC SINH TRƯỜNG SƠN MỸ QUẢNG NGÃI
Thơ: Như Thủy Phạm
Nhạc: Lê Hà
Trình bày: Như Thủy Phạm
Tôi trở về thăm lại mái trường xưa
Hàng phượng vĩ vẫn nghiêng mình đứng đợi
Mái ngói đỏ rêu phủ màu sương gió
Thời gian trôi nhanh như nước qua cầu.
Sân trường năm xưa trở về trong kí ức
Áo trắng học trò ríu rít đùa vui
Gốc phượng già lắng nghe lời tâm sự
Lá bàng xanh che mát một góc trời.
Tuổi biết thẹn thùng, e ấp cười duyên
Và có rất nhiều điều chưa dám ngỏ
Năm tháng âm thầm chôn sâu mối tình nhỏ
Tình tuổi học trò trong sáng mộng mơ.
Tóc thầy cô dẫu bám đầy bụi phấn
Chuyến đò chiều đang vội vã qua sông
Gởi tình yêu trong từng trang nhật kí
Khách sang sông rồi, bến cũ vẫn đợi mong.
Nay tôi trở về thăm lại trường xưa
Thầy cô đã lên bờ, chèo gác mái
Bụi phấn bay bay, nhộm trắng màu tóc ấy
Tiếng trống trường vang vọng đến mai sau.
Sau bao nhiêu năm chúng em lại trở về
Được vòng tay thưa thầy cô lần nữa
Thời gian không phai mờ bao kỉ niệm
Ơn cô thầy trọn đời em khắc ghi./.
Негізгі бет TRƯỜNG XƯA NGÀY TRỞ LẠI
Пікірлер: 1