Bài thơ: TÔI ĐÂY CHẲNG PHẢI NHÀ THƠ!
Tác giả: Nguyễn Tiến Công
Tôi đây chẳng phải nhà thơ
Chỉ là một kẻ mộng mơ sớm chiều.
Yêu con trẻ, thích thả Diều
Yêu tình, yêu nghĩa, yêu điều thiện lương.
Đi xa luôn nhớ quê hương.
Bởi thích lối sống tình thương xóm làng.
Bạc tiền, danh lợi chẳng màng.
Thơ ca góp nhặt chỉ hàng bậc trung.
Giao lưu ai sở thích cùng
Có bài thơ mới chúc mừng cho nhau.
Thích vui nhộn, ghét âu sầu
Thích lời nói thẳng, ghét câu ỡm ờ.
Sáu mươi tuổi thích làm thơ
Cả đời “cóp nhặt” bây giờ đem “tiêu”.
Vốn từ chẳng được bao nhiêu
Cứ đem ra hết để chiều người nghe.
Chẳng quan tâm đến khen chê
Mặc đời chen lấn đi về mặc ai.
Ngày ngày những buổi sớm mai
“Tung tăng” cùng vợ tưới cây quanh nhà.
Yêu người, yêu cảnh, yêu hoa.
Cảm xúc mấy chữ đâu là nhà thơ.
Vậy mà bạn hữu luôn chờ
Cứ dăm ba bữa hỏi: - thơ đâu rồi?
Bạn bè tứ xứ yêu ơi!
Luôn vui khoẻ nhé sẽ rồi có thơ!
Dù tôi chẳng phải nhà thơ
Góp vui dăm chữ để vừa lòng thôi.
Thời gian thấm thoắt đưa thoi.
Sống vui, sống khoẻ cho đời thêm xuân.
Негізгі бет Bài thơ: TÔI ĐÂY CHẲNG PHẢI NHÀ THƠ - NSND Mai Thủy diễn ngâm - tác giả Nguyễn Tiến Công
Пікірлер: 38