VỀ THĂM THẦY CŨ!
Tác giả: Nguyễn Tiến Công!
Tôi về thăm lại Thầy xưa.
Bồi hồi cảm xúc như vừa hôm qua.
Thầy tôi nay tuổi đã già.
Bởi tôi đây cũng đã là sáu mươi.
Vẫn còn nguyên mãi nụ cười
Vẫn còn nguyên mãi những lời Thầy trao
Thầy luôn dạy dỗ ngọt ngào
Cho dù những lúc tôi nào có ngoan.
Thầy coi trò nhỏ như con
Tình thầy luôn mãi sắt son sáng ngời
Từ ngàn xưa , tới hôm nay
Còn nguyên giá trị tình thầy nghĩa cô.
Bài toán cộng, chữ I tờ...
Cho con hiểu được là nhờ công ai.
Văn chương, đạo lý làm người.
Giúp con tiến bước xây đời ấm no
Ơn cha mẹ, nghĩa thầy cô.
Ghi lòng tạc dạ chẳng giờ nào quên!
Gặp tôi Thầy vẫn nhớ tên.
Cầm tay Thầy hỏi rằng Em thế nào
Bây giở em ở nơi nao
Đường xa lặn lội vẫn vào thăm tôi ?
Cho dù xa cách muôn nơi
Chỉ mong Thầy khoẻ để rồi được thăm.
“Lời thầy dạy khắc trong Tim
Thầy ơi đây chính của chìm đời con”.
Còn trời còn nước còn non.
Ơn Thầy nghĩa nặng sắt son chẳng mờ.
Негізгі бет VỀ THĂM THẦY CŨ
Пікірлер: 21