CÂY CHA BỒ ĐỀ
HÁT XẪM
diễn ngâm NS NGỌC QUANG
THƠ @ tràn qua suối nguồn by Hungduong
Gốc cây bám kín cuộc đờiThân cây vươn cánh đợi chờ ngóng trông
Đơn côi nở đoá vàng bôngLá xanh tươi mát bóng chông chống đời
Rùng mình gió bấc lạnh ngườiThay màu đỏ sáng giọng cười sóng chao
Rung rung theo gió vẫy chàoMai này rơi xuống chìm vào đất khô
Cây Cha bám chặt sơn hàBám sâu lòng đất miệt mài bể dâu
Gốc cây lá nhuỵ dâm cànhMong cầu thế sự an lành nghiệp con
Gió bấc lạnh buốt tê lòngLá Cha run rẫy cành Cha uốn vòng
Sóng dồn đẩy mãi liên hồiCây Cha rêu bám kín đầy mặt Cha
Đen đen bầy kiến phá đànBám vây đục khoét phá tan cửa nhà
Tham tàn độc ác vô ngànCuồng si tủi nhục một đàn trần gian
Úa tàn phủ kín nát tanMặc cho mưa nắng thế gian xoay vần
Đợi chờ ma quỷ thoát trầnCha con cuốn lấy tình thầm trăm năm.
& edited by hungduong
Негізгі бет CÂY CHA BỒ ĐỀ - HÁY XẪM - NS NGỌC QUANGTHƠ by Hungduong
Пікірлер