CHIẾC LÁ TRONG MƯA
.
Diễn ngâm NS Thu Thuỷ
Cuốn thơ Tràn qua suối nguồn
thơ Hungduongdinh
Video @ Editing by Hungduong
Cho tôi chiếc lá bên mìnhẤm lên hơi nóng cuộc tình rời ta
Ta bà con nước ngoài xaCho tôi sống lại - chơi vơi lạc loài
Lá vàng rụng lá phôi phai
Gió mưa sập xuống mây bay tối đường
Con trùn vội vã trườn lươn
Chui ra hang động tìm phương tránh nàng
Dinh Bà Chúa đảo kinh vang
Âm vang dội tiếng rưng chàng hát tươi
Lung lay ngọn gió giữa trời
Gọi ta gọi mời tơi bời hoa trong
Cơn mưa lưu lạc long đong
Ngày nào xuân sáng mộng trông hôm nào
Ánh trăng lạc trong chùm lá
Mơ hồ giọt sáng la đà mờ xanh
Thanh thanh mây xám lạnh tanh
Mưa dầm che hết lá xanh hết rồi
Gió lên rủ bọn im đời
Lá vàng rung động tơi bời lạnh câm.
& edited by hungduong
Негізгі бет CHIẾC LÁ TRONG MƯA - NS Thu Thuỷ - Hungduongdinh
Пікірлер