MÂY TRẮNG VẼ AI
Vè Bình Trị Thiên
NGHỆ SĨ Thu Thuỹ
Thơ Dương đình Hùng
Lững lờ bay dạo trời xanhSáng lên bóng nắng chạy quanh vô thường
Đôi chân múa vẽ thân thươngĐâu đây dấu tích ngát hương khói trời
Uốn mình mây họa nụ cườiĐôi môi bám sát môi lười dấu sonVội vàng bóng dấu rêu phongSao em quên hết trong vòng mộng thơm
Tóc dài cuốn chặt tình mơChìm trong bão tố tơi bời dấu đau
Rồi mây vẽ rối trời sầuMây đen cuốn lại qua cầu gió mưa
Sau mưa mây vẽ đong đưaDáng em lơi lả thân chưa vững vàng
Có thêm bóng lá trên ngànBay về mời gọi rực tràn phố đêm
Một bức thành mới vẽ thêmTrùm vây mọi lối tiếng rên não nềCó nghe chuông mõ ê chềThinh không vắng lặng mây về trôi nhanh
Xa xa sông núi vẫn xanhCó làn mây trắng long lanh núp đời
Bỗng hoa sáng dấu em tươiCộng thêm dấu tích một thời khổ đau
Thế rồi mây trắng xếp hàngNhư đàn chim trắng loé vàng rực tươi
Tưới vào bóng tối đen ngờiNhấp nhô ảnh hiện sáng đời khổ lan
Sáng mai mây vỡ tan tànhChồng chất mây lớn đè chồng mây con
Sự đời lắm chuyện nhỏ nhoiĐạo đức mất dấu chỉ còn ranh ma.
video & edited by hungduong
Негізгі бет MÂY TRẮNG VẼ AI - Vè Bình Trị Thiên- NS Thu Thuỹ -Dương đình Hùng
Пікірлер